Nghi phạm đâm chết người tình khai 'đang sống cùng 2 vợ'

(PLO)- Sau khi gây án, Nguyễn Văn Mết lấy xe máy bỏ trốn, tới hôm sau thì ra trình diện công an.

Ngày 31-5, Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Mết (60 tuổi, ngụ xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành) để điều tra về hành vi giết người.

Bị can Nguyễn Văn Mết. 

Theo công an, Mết khai đang sống chung với hai người vợ ở huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Tuy nhiên Mết vẫn có quan hệ tình cảm với bà NTTT (40 tuổi). Thời gian gần do nghi ngờ bà T có người khác nên Mết và bà này hay xảy ra mâu thuẫn. 

Tối 23-5, Mết hẹn bà T. đến nhà trọ Minh Đức thuộc ấp An Thạnh, xã An Nhơn để nói chuyện. Sau khi gặp thì Mết đã dùng dao đâm nạn nhân nhiều nhát khiến bà T. tử vong.

Nghi phạm lấy xe máy trốn khỏi nhà trọ, tới hôm sau thì ra trình diện công an.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.