Sát hại vợ, con rồi tự tử

(PLO)- Người chồng tự sát bất thành nên đã gọi người thân nhờ báo công an.

Ngày 26-5, CSĐT Công an huyện Tân Châu phối hợp Cơ quan CSĐT Công an và VKSND tỉnh Tây Ninh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ án mạng hai người chết, một người bị thương xảy ra trên địa bàn.

Công an đang khám nghiệm hiện trường. Ảnh: T.C

Theo thông tin, khoảng 0g ngày 26-5, Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 1982, ngụ xã Tân Phú, huyện Tân Châu) đã dùng dao sát hại vợ là chị T. (sinh năm 1982) và con (sinh năm 2013) tại nhà.

Sau đó Hoàng dùng dao tự sát nhưng bất thành.

Đến khoảng 5g sáng Hoàng gọi điện cho người thân, nhờ báo với công an.

Ngôi nhà xảy ra vụ án đau lòng. Ảnh: T.C

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm và điều tra vụ án theo quy định pháp luật. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn vợ chồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.