Đồng Nai: Mâu thuẫn khi nhậu, 2 người bị đâm thương vong

(PLO)- Trong cuộc nhậu nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn với nhau khiến hai người bị đâm, một người tử vong. 

Sáng 13-5, Công an huyện Nhơn Trạch đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai điều tra nguyên nhân vụ án mạng khiến một người chết, một người bị thương. Đồng thời, lực lượng công an truy bắt hung thủ gây án hiện đang bỏ trốn.

Hiện trường vụ án. Ảnh: AX

Theo thông tin ban đầu, đêm 12-5, anh TMH (21 tuổi) cùng với nhóm bạn ngồi nhậu ở quán cháo lòng thuộc xã Đại Phước (huyện Nhơn Trạch). Một lúc sau nhóm thanh niên này xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cuộc ẩu đả khiến hai người bị đâm gục tại quán.

Anh H. tử vong tại chỗ, người còn lại được đưa đi cấp cứu trong cơn nguy kịch Gây án xong, đối tượng đã bỏ trốn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.