Sát hại người nghi là 'tình địch' ở đám giỗ nhà mẹ vợ

(PLO)- Trọng dùng dao tấn công vào vùng cổ nạn nhân tại đám giỗ nhà mẹ vợ vì nghi ngờ người này quan hệ tình cảm với vợ mình.

Ngày 13-11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Bình Trọng (54 tuổi ngụ thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Bến Tre) để điều tra về tội giết người.

Bị can Trần Bình Trọng. Ảnh: CA

Theo điều tra ban đầu, ngày 11-11, Trọng về dự đám giỗ tại nhà mẹ vợ ở ấp Phước Tự, xã An Khánh, huyện Châu Thành.

Tại đây, Trọng có uống rượu chung bàn với ông Đặng Hữu Phước (58 tuổi, ngụ xã Tam Phước, huyện Châu Thành).

Trong lúc nhậu chung, Trọng có lời lẽ ghen tức với ông Phước do nghi ngờ vợ mình và ông Phước có quan hệ tình cảm lén lút với nhau.

Sau đó Trọng đi ra chòi giữ vườn cách nhà khoảng 100 m lấy một con dao nhọn rồi quay trở lại bàn nhậu. Trọng dùng dao tấn công vào vùng cổ ông Phước. Khi ông này bỏ chạy thì bị Trọng đuổi theo tấn công tiếp...

Nạn nhân tử vong trước lúc nhập viện.

Sau khi gây án, Trọng đã đến công an xã An Khánh đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.