Sát hại cha của người yêu rồi tự tử

(PLO)- Do mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên mang dao đến nhà sát hại cha của người yêu rồi tự tử.

Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại khu phố 8B (phường  Tân Biên, TP Biên Hòa) khiến một người chết, một người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, Hồ Đình Hưng (35 tuổi, quê huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) và chị T. (20 tuổi, ngụ phường Tân Biên, TP Biên Hòa) có tình cảm với nhau.

Thời gian gần đây giữa hai người xảy ra mâu thuẫn tình cảm nên chiều 30-9, Hưng mang theo một dao Thái lan đến nhà chị T. Tại đây Hưng và bố của cô gái là ông Trần Ngọc Hùng (61 tuổi) xảy ra xô xát.

Lúc này Hưng dùng dao đâm một nhát vào ngực ông Hùng khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi gây án Hưng dùng dao tự đâm vào cổ và ngực của mình.

Cả hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh. Tuy nhiên, ông Hùng chết tại bệnh viện, còn Hưng hiện đang cấp cứu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.