Sập taluy ở Đà Lạt vùi tử vong một người

(PLO)- Khi đang dọn dẹp để thi công kè thì taluy nhà kế bên bất ngờ đổ sập, vùi tử vong một công nhân.
Trưa 6-10, tại nhà ông Lê Tấn Hùng ở phường 3, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, một nhóm công nhân dọn dẹp mặt bằng để xây dựng kè taluy trên đường An Bình thì thì bờ taluy tường ngôi nhà số kế bên 20 bất ngờ đổ sập.

Hiện trường xảy ra vụ sập taluy

Ông Nguyễn Văn Phát không kịp chạy ra ngoài bị đất đá vùi lấp, hai người khác may mắn thoát chết. Ngay sau khi sự cố sập taluy xảy ra, công nhân và người dân đã dùng máy xúc bới đất đá và đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng ông Phát đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Tại hiện trường, bờ taluy bị sụp dạng hàm ếch có chiều dài khoảng 15m, ăn sâu vào móng của căn nhà số 20 gần 2m. Nhiều khối đất đá bị sạt lở sang phía bên công trình đang xây dựng.
Cơ quan chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, khắc phục sự cố và điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.