Sập sàn lúc đổ bê tông 1 người thiệt mạng

(PLO)- Khi một công trình nhà ở đang đổ bê tông tầng một thì bất ngờ đổ sập làm một thợ hồ bên dưới thiệt mạng.

Vào khoảng 10 giờ ngày 4-9, một công trình xây dựng nhà ở tại xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận tiến hành đổ bê tông sàn nhà tầng một thì xảy ra sập sàn khiến một thợ hồ thiệt mạng.

Hiện trường vụ sập công trình.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên xe vận chuyển bê tông đang bơm bê tông lên sàn thì bất ngờ giàn lưới cốt thép cùng toàn bộ bê tông đổ sập xuống đè ông Lê Xuân Thủy (52 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) đang đứng bên dưới sàn. 

Những người có mặt tại hiện trường cố gắng đưa nạn nhân ra khỏi đống đổ nát nhưng khi đưa ra được thì người này đã tử vong do đa chấn thương.

Lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.