Sập máng hứng nước mưa tại nhà cổ ở Đà Lạt, 2 người tử vong

(PLO)- Khi đang sửa chữa thì máng hứng nước mưa (seno) đổ sập, đè chết hai công nhân.

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục làm rõ vụ tai nạn lao động khiến hai người tử vong ở TP Đà Lạt.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh T.Đ.T (31 tuổi) và P.T.T (38 tuổi, cùng quê Thanh Hóa).

Khu vực xảy ra sự việc khiến hai người tử vong. Ảnh T.TRANG

Trưa 9-3, tại công trình sửa chữa, trùng tu tòa nhà tu viện dòng Franciscaines Đà Lạt, trong lúc công nhân đang tháo dỡ để cải tạo thành trường học thì máng hứng nước mưa (seno) đổ sập khiến hai người chết.

Tu viện dòng Franciscaines Đà Lạt hiện được giao cho Đại học Kiến trúc TP.HCM sửa chữa, tôn tạo để làm cơ sở đào tạo tại Đà Lạt.

Việc cải tạo, trùng tu các khối công trình kiến trúc trong dự án này do Công ty cổ phần đầu tư và thương mại quốc tế Huy Hoàng (Công ty Huy Hoàng JSC) đảm nhận sau khi trúng thầu.

Hiện, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.