Sập gác lửng của xưởng keo, 2 người chết, 2 người bị thương nặng

(PLO)- Sáng 27-10, một xưởng keo tại hẻm 184 Lê Đình Cẩn (phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM) bị sập khiến bốn người phải đi cấp cứu.

Nhà xưởng nơi xảy ra vụ việc.

Theo nhiều người dân cho biết, vào khoảng 8 giờ 30 sáng, gác lửng của xưởng keo đột ngột sập do chất quá nhiều đồ, đè bốn công nhân đang làm việc bên dưới. 

Sau khi sự việc xảy ra, đông đảo người dân quanh khu vực đã đập tường bê tông để vào xưởng cứu nạn nhân. Mãi đến nửa tiếng sau mới tìm thấy hết các nạn nhân. Được biết, có bốn nạn nhân, đều là nữ, khoảng hơn 30 tuổi, trong đó có một cô gái trẻ hơn 20 tuổi. Cả bốn nạn nhân ngay lập tức được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Tuy nhiên, một nạn nhân đã tử vong trên đường di chuyển. 

Đến 14 giờ, thêm một nạn nhân nữa tử vong. Hai nạn nhân còn lại đang trong tình trạng nguy kịch.  

Hiện Công an quận Bình Tân vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.