Bị đâm chết vì thách thức người khác

(PLO)- Bị ánh đèn pin của một thanh niên khác soi vào mặt, Nguyễn Văn Dần (SN 1972, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) đã đánh thanh niên này, sau đó thách thức thanh niên này đâm mình. 

Thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết tối 25-10, Mạc Văn Nguyên cùng một số người bạn đi soi ếch ở đồng. Khi soi đường, đèn pin của Nguyên quét vào mặt Dần khiến chói mắt. Dần chửi Nguyên, sau đó về nhà cầm một thanh sắt ra đánh Nguyên. Hai bên xảy ra xô xát.

Thấy Nguyên cầm dao, Dần không chạy đi mà đứng lại thách thức Nguyên. Lập tức Nguyên cầm dao đâm thẳng vào ngực Dần, sau đó bỏ trốn.

Dần được đưa đi cấp cứu và tử vong tại BV Việt Tiệp Hải Phòng. Đến 1 giờ 30 ngày 26-10, Mạc Văn Nguyên đã đến công an xã đầu thú.

Hiện Công an huyện Thủy Nguyên đã tạm giữ Mạc Văn Nguyên để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.