Sập bẫy người đẹp vì tình một đêm

(PLO)- Ngày 10-3, Cơ quan CSĐT công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) vẫn đang tạm giữ nghi can Nguyễn Thị Kim Nga (28 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, trước đó thông qua mạng xã hội facebook, anh VT. (29 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa) có quen biết với Nga. Sau một thời gian trò chuyện, hai người hẹn gặp mặt nhau để “tâm sự”.

Ngày 23-2, hai người thuê nhà nghỉ tại khu phố 5 (phường Tân Hiệp) để qua đêm. Đến sáng hôm sau, khi tỉnh dậy anh T không thấy “người đẹp” đâu, kiểm tra đồ đạc phát hiện bị mất 2,8 triệu đồng, một điện thoại di động trị giá hơn 11 triệu đồng. Ngay sau đó nạn nhân đã trình báo công an.

Đến ngày 8-3, công an phường Tân Hiệp bắt giữ Nga. Tại cơ quan công an, Nga khai, sau khi lấy trộm tiền và điện thoại mang đến thị xã Long Khánh đem cầm chiếc điện thoại được 4,2 triệu đồng, cùng với số tiền trộm được tiêu xài.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.