Rơi từ tầng 14 chung cư, 2 cha con tử vong

(PLO)- Hai cha con rơi từ tầng 14 chung cư Bình Khánh (quận 2, TP.HCM) xuống đất tử vong.
Thông tin ban đầu, chiều 28-12, một người dân hốt hoảng phát hiện hai người rơi từ trên cao xuống đất ở khu vực phía dưới tòa nhà B thuộc chung cư Bình Khánh (phường An Phú, quận 2, TP.HCM).

Công an tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nghe thấy tiếng kêu cứu, nhiều người chạy tới phát hiện hai người đã tử vong.

Thông tin nhanh chóng được báo với lực lượng chức năng. Công an phường An Phú cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an quận 2 nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Vị trí chung cư Bình Khánh trên bản đồ. Ảnh: GOOGLE

Theo một nguồn tin, người cha tên là H. (29 tuổi), đứa bé là con (khoảng một tuổi), sống tại tầng 14 chung cư. Nguyên nhân có thể là do tự tử.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.