Nghi vấn một người nhảy lầu tự vẫn trong trường Đại học

(PLO)- Mọi người hoảng hốt khi phát hiện người đàn ông rơi từ lầu 5 của giảng đường xuống sân. 

Chiều 4-11, cơ quan chức năng TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) tổ chức khám nghiệm hiện trường nơi phát hiện ông LHV. (46 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một) bị rơi từ tầng 5 thuộc giảng đường trường Trường Đại học Bình Dương xuống đất tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc. 

Trước đó, theo thông tin ban đầu vào khoảng 14 giờ 40 phút chiều cùng ngày, ông V. đi xe rồi đi vào khu giảng đường. Vào được một lúc thì nhiều người trong trường và bảo vệ phát hiện ông rơi xuống từ tầng 5 của trường. Nhà trường đã đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Qua làm việc ban đầu giữa cơ quan chức năng với người thân của nạn nhân, được biết thời gian gần đây ông V. có dấu hiệu trầm cảm nặng. Có khả năng ông V. vào trường lên tầng cao để nhảy xuống tự tử.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.   

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.