Rơi từ chung cư ở Bình Tân, một phụ nữ tử vong

(PLO)- Người phụ nữ rơi từ trên lầu cao chung cư Bình Trị Đông B xuống, nghi tự sát.

Đến trưa 16-1, Công an quận Bình Tân, TP.HCM hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ một phụ nữ rơi lầu tử vong. Nạn nhân được xác định là bà Tạ Thị B. (63 tuổi, ngụ tại chung cư Bình Trị Đông B, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân).

Khu vực nạn nhân rơi xuống đất tử vong ở chung cư Bình Trị Đông B. Ảnh: HT

Trước đó, vào sáng cùng ngày, người dân sinh sống tại chung cư nghe tiếng động mạnh từ khu vực ngoài sân trống của block A, họ chạy ra thì thấy bà B. nằm bất động.

Được biết bà B. mắc bệnh hiểm nghèo, điều trị nhiều năm nay nhưng không khỏi rồi bệnh viện trả về. Trước đây, nạn nhân uống thuốc tự tử nhưng được người nhà phát hiện kịp.

Nhận định ban đầu, bà B. có thể suy nghĩ tiêu cực, bi quan về bệnh nên đã đi bộ lên tầng thượng rồi gieo mình xuống dưới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.