Cảnh sát thuyết phục được 1 phụ nữ định nhảy lầu tự tử

(PLO)- Một phụ nữ leo lên lan can chung cư cao tầng dọa nhảy xuống, cảnh sát phải mang xe thang và thiết bị đến sẵn sàng giải cứu... 

Chiều 30-12, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 1, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã triển khai lực lượng cùng người dân thuyết phục, căn ngăn một phụ nữ bỏ ý định nhảy chung cư tự tử.

Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 1 triển khai giải cứu phụ nữ có ý định nhảy chung cư. Ảnh: Cảnh sát PCCC Nghệ  An

Gần 14 giờ chiều, người dân phát hiện chị DThA (30 tuổi, trú TP Vinh, Nghệ An) leo lên lan can cầu thang ở tầng 6 tòa nhà chung cư Tân Phúc (Khu đô thị mới Vinh Tân, phường Vinh Tân, TP Vinh) và dọa sẽ nhảy xuống đất tự tử.

Nhận được tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 1 đã triển khai lực lượng đưa một xe cứu nạn, một thang, đệm hơi cùng các dụng cụ đến hiện trường.

Sau một thời gian thuyết phục, vận động, chị A. đã từ bỏ ý định nhảy lầu tự tử và leo xuống khỏi lan can.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.