Rơi từ cầu Giếng Trời xuống sông tử vong

(PLO)- Sau khi uống rượu, ông Tr. đi đến cầu Giếng Trời rồi bất ngờ ngã xuống sông.

Ngày 16-3, UBND phường Điện An (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) xác nhận lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Nguyễn Tr. (49 tuổi, ngụ khối Phong Nhi, phường Điện An).

Sau khi uống rượu, ông Tr. đến cầu Giếng Trời rồi bị ngã xuống sông. Ảnh: HT

Trước đó, khoảng 15 giờ chiều 15-3, ông Tr. đi đến cầu Giếng Trời (phường Điện An) rồi rơi xuống sông. Nhiều người dân ở gần phát hiện sự việc đã hô hoán, tìm cách cứu nạn nhân nhưng không kịp.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường tổ chức tìm kiếm tung tích nạn nhân. Khoảng 23 giờ cùng ngày, thi thể ông Tr. được tìm thấy.

Theo người dân, trước khi xảy ra vụ việc, ông Tr. có uống rượu. Nhiều khả năng ông Tr. đã tự ngã xuống sông.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.