Quảng Nam: Phóng viên ghi nhận khai thác vàng trái phép bị dọa hành hung

(PLO)- Khi phóng viên ghi nhận hiện trường khai thác vàng trái phép, người trong lán trại ra đuổi, đe dọa hành hung.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Quảng Nam: Phóng viên ghi nhận khai thác vàng trái phép bị dọa hành hung

Theo phản ánh của người dân, chúng tôi đến khu vực bãi vàng 5A (xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, Quảng Nam) ghi nhận việc khai thác vàng trái phép tại đây.

Hoạt động khai thác vàng trái phép diễn ra rầm rộ. Ảnh: TN
Hoạt động khai thác vàng trái phép diễn ra rầm rộ. Ảnh: TN

Theo ghi nhận của chúng tôi, hoạt động khai thác vàng diễn ra rầm rộ. Những người khai thác vàng đang làm công đoạn xay đá, tuyển vàng. Tiếng máy cối xay đá nổ vang cả khu rừng. Phía bên trên, nhiều lán trại vẫn còn người ở, nhưng hoạt động khai thác vàng đã tạm dừng.

Khi PV chụp ảnh, ghi hình khu vực thì hai người từ lán trại đi ra, yêu cầu chúng tôi ra khỏi khu vực khai thác vàng. “Biến, biến, biến… đập chết cha tụi bây”, một người nói.

Một người cầm búa bằng gỗ lao vào đòi hành hung phóng viên. Ảnh: TN
Một người cầm búa bằng gỗ lao vào đòi hành hung phóng viên. Ảnh: TN

Một người khác tay cầm theo búa bằng gỗ đuổi, đòi lao vào hành hung. Khi chúng tôi lùi khoảng 50 mét thì có một thanh niên tiếp cận can ngăn, người này mới dừng lại.

Thanh niên can ngăn tự giới thiệu tên là Gà, làm việc cho “công ty” (không nói rõ công ty nào) và cho biết khu vực này trước đây công ty mua lại trồng keo, quản lý. Thời gian gần đây có người vào làm vàng.

Nhiều lán trại bên trong khu vực khai thác vàng trái phép. Ảnh: TN
Nhiều lán trại bên trong khu vực khai thác vàng trái phép. Ảnh: TN

Ông Hồ Văn Phức, Chủ tịch UBND xã Phước Thành, cho biết khu vực bãi 5A trước đây cấp phép cho một công ty khai thác vàng. Sau này, ông Ngô Văn Quang (Công ty Phước Minh) mua lại trồng keo, cho người ở lại để tiếp tục xin phép nhưng chưa rõ kết quả.

“Ông Quang để cho mấy người quản lý rừng keo chỗ đó, chứ khu vực này đã hết phép khai thác vàng từ lâu… Vàng không ai cấp phép, nếu làm thì chắc làm trái phép rồi!”, ông Phức nói.

Nghe “động”, những người này dọn dẹp lán trại. Ảnh: TN
Nghe “động”, những người này dọn dẹp lán trại. Ảnh: TN

Về việc những người trong khu vực đe dọa, đòi hành hung phóng viên, ông Phức cho hay sẽ cử lực lượng công an kiểm tra.

PV liên hệ với ông Ngô Văn Quang, Giám đốc Công ty TNHH Phước Minh để tìm hiểu sự việc. Ông này xác nhận khu vực bãi 5A do ông mua lại của một công ty khác từ nhiều năm trước, sau này hết phép nên trồng keo.

Nước từ khu vực làm vàng đục ngầu, chảy ra suối. Ảnh: TN
Nước từ khu vực làm vàng đục ngầu, chảy ra suối. Ảnh: TN

Giám đốc Công ty TNHH Phước Minh phủ nhận chuyện khai thác vàng trái phép tại khu vực này, đồng thời phủ nhận những người tại khu vực này không phải người của mình.

"Mấy đứa làm bên bãi 5A không phải của mình, là người dân làm tọ mọ (làm vàng thủ công - PV). Tôi không bao giờ cho làm chỗ đó... Công ty đã có văn bản đề nghị cơ quan chức năng truy quét", ông Quang nói.

Trao đổi với PV, ông Lê Quang Trung, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn, ghi nhận phản ánh và cho biết sẽ kiểm tra thông tin. Ông Trung cũng cho biết sẽ cử lực lượng tổ chức truy quét tại khu vực này.

Nhiều lán trại khai thác vàng trái phép nằm sâu bên trong rừng. Ảnh: TN
Nhiều lán trại khai thác vàng trái phép nằm sâu bên trong rừng. Ảnh: TN
Phanh phui “vàng tặc”, phóng viên bị phó chủ tịch xã đòi cắt chân

Phanh phui “vàng tặc”, phóng viên bị phó chủ tịch xã đòi cắt chân

(PLO) - Khi đi viết bài “vàng tặc” tàn phá môi trường trong Khu dự trữ sinh quyển Tây Nghệ An, phóng viên Đình Tiệp (Báo Tài nguyên và Môi trường) bị nhóm người lạ mặt cùng ông Lô Văn Vinh – Phó chủ tịch UBND xã Cắm Muộn (huyện miền núi Quế Phong, Nghệ An) chặn đường và đe dọa.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.