Quản lý nhà hàng chết bất thường ngày mùng 2 Tết

(PLO)- Nam quản lý nhà hàng được phát hiện tử vong trong căn nhà trọ. Thi thể đang trong quá trình phân hủy.

Ngày 7-2, Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của một thanh niên được phát hiện tử vong trong phòng trọ.

Thông tin ban đầu, khuya ngày hôm trước, hai sinh viên sống ở dãy trọ trên đường Dương Quảng Hàm (phường 5, quận Gò Vấp) đi đổ rác thì phát hiện mùi tử khí nồng nặc.

Khi tìm đến căn phòng của anh Nguyễn H.A. (29 tuổi, quê Vĩnh Long) thì phát hiện người này tử vong trên nệm nên hốt hoảng báo cảnh sát.

Lực lượng chức năng sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ.

Theo đó, nạn nhân được xác định tử vong từ trước, thi thể đang trong quá trình phân hủy.

Theo gia đình nạn nhân, anh A. làm quản lý một nhà hàng ở TP.HCM, sống ở dãy trọ đã lâu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.