Nam sinh viên ĐH Nội vụ tử vong trong phòng trọ

(PLO)- Cơ quan chức năng xác định nam sinh viên năm tư này chết khá lâu, thi thể đã phân hủy nặng.

Chiều 26-11, lãnh đạo UBND phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết cơ quan chức năng vừa hoàn tất công tác khám nghiệm, bàn giao thi thể một nam sinh viên cho người nhà lo hậu sự.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: TN.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 25-11, người dân phát hiện mùi hôi bốc lên từ một phòng trọ ở khối phố Ngân Giang, phường Điện Ngọc.

Kiểm tra, họ phát hiện mùi này xuất phát từ phòng trọ của sinh viên Nguyễn Đức Cảnh (21 tuổi, quê Thái Bình, học năm tư Trường ĐH Nội vụ cơ sở tại Quảng Nam).

Gõ cửa nhiều lần nhưng không thấy mở, nghi ngờ có chuyện chẳng lành, người dân trình báo sự việc lên công an và gọi điện báo cho người nhà của sinh viên này ở Thái Bình.

Sáng 26-11, cửa phòng được phá thì thi thể Cảnh nằm trên sàn nhà, trên người đang đắp chăn. Qua khám nghiệm, ban đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân ở trọ một mình, đã tử vong ít nhất 72 giờ.

Một số người dân có mặt tại hiện trường đã đặt thùng quyên góp ủng hộ cho sinh viên xấu số.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.