Quân khu 5 sẽ thưởng 10 triệu đồng cho người tìm thấy máy bay YAK-130

(PLO)- Chính quyền tại Đắk Lắk thông báo người dân tìm thấy nơi máy bay rơi sẽ được thưởng 10 triệu đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-11, bà Bun Sốm Lào, Chủ tịch UBND xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận địa phương nhận được thông tin từ Quân khu V, về việc sẽ thưởng 10 triệu đồng đối với bất kỳ ai tìm kiếm được máy bay YAK-130.

máy bay rơi 110.jpg
Các lực lượng tiến vào rừng tìm kiếm máy bay YAK-130. Ảnh: TIẾN THOẠI

Theo bà Bun Sốm Lào, sau khi nhận thông tin, chính quyền địa phương đã phát thông báo trên hệ thống truyền thanh của xã về nội dung treo thưởng nêu trên để người dân được biết.

“Chúng tôi nhận tin nghi máy bay rơi ở Vườn Quốc gia Yok Đôn, gần buôn Đrang Phốc. Hiện, xã đã phát thông báo việc treo thưởng 10 triệu đồng của Quân khu V để người dân biết, cùng tham gia hỗ trợ tìm kiếm”, bà Bun Sốm Lào nói.

Cũng theo lời bà Bùn Sốm Lào, hiện lực lượng tại chỗ của địa phương vẫn tham gia cùng các lực lượng để hỗ trợ tìm kiếm.

Ngoài ra, chính quyền xã vận động người dân để chuẩn bị sẵn thuyền, xuồng để hỗ trợ lực lượng vượt sông Sêrêpốk sang bờ bên kia tìm kiếm máy bay YAK-130.

Theo nhiều người dân địa phương, bà con tại buôn Đrang Phốc đã nghe thông báo của xã về việc treo thưởng 10 triệu đồng khi tìm thấy máy bay YAK-130.

máy bay rơi 114.jpg
Việc tìm kiếm đang diễn ra trong rừng. Ảnh: Minh Hoàng

“Khoảng 10 người dân rành đường rừng đã hỗ trợ lực lượng chức năng tìm kiếm. Bà con chỉ mong tìm thấy máy bay cho lực lượng đỡ khổ, không hẳn vì mục đích tiền thưởng”, bà Đào Thị Lý, người dân buôn Đrang Phốc nói.

Như PLO đã thông tin, sáng 8-11, Đại tá Trần Thanh Hải, Phó Tham mưu trưởng Quân khu V, cho biết hàng nghìn người của các lực lượng phòng không không quân, quân sự, chính quyền địa phương đang tham gia tìm kiếm tại vị trí nghi máy bay Y-130 rơi ở xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Vị trí được tìm kiếm đang diễn ra ở khu vực Vườn Quốc gia Yok Đôn-xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Sáng cùng ngày, một người dân tại buôn Đrang Phốc cung cấp thông tin về việc ông nghe tiếng nổ bất thường trong rừng, nghi là nơi máy bay rơi để lực lượng chức năng có thêm cơ sở tìm kiếm.

Trước đó, ngày 7-11, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk đã nhận được thông tin từ Trung đoàn 940, thông báo về việc máy bay huấn luyện YAK-130 nghi rơi ở địa phận tỉnh Đắk Lắk.

máy bay rơi 111.jpg
Nhiều xe quân sự đang ở bìa rừng. Ảnh: TIẾN THOẠI

Máy bay quân sự YAK-130, (số hiệu 210 D) được Trung đoàn Không quân 940, Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức bay huấn luyện ngày tại sân bay Phù Cát, bay bài 208, bay đường dài-không vực-xuyên mây trong điều kiện khí tượng phức tạp.

Chuyến bay do Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Trung đoàn trưởng, bay buồng trước và Thượng tá Nguyễn Hồng Quân, Chủ nhiệm bay, bay buồng sau.

Máy bay cất cánh lúc 9 giờ 55, đến 10 giờ 38 khi kết thúc bài bay về hạ cánh, phi công báo cáo tình trạng máy bay thả càng không ra, đồng thời thực hiện các biện pháp xử lý tình huống thả càng khẩn cấp nhưng vẫn không được.

Phi công đã báo cáo chỉ huy bay và được phép nhảy dù. Hai phi công đã nhảy dù lúc 10h51 tại khu vực Trường bắn TB2, Tây Sơn, Bình Định.

Quân chủng Phòng không-Không quân đã chủ trì phối hợp với các lực lượng của Quân khu 5 và các địa phương khẩn trương tổ chức lực lượng, phương tiện tìm kiếm cấp cứu mặt đất và trên không.

Đến rạng sáng 7-11, Đại tá Nguyễn Văn Sơn và Thượng tá Nguyễn Hồng Quân đã được tìm thấy, đưa xuống núi và chuyển đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.