Quán karaoke chui vùng ven khóa cửa ngăn cảnh sát trong đêm

(PLO)- Lực lượng chức năng ập vào quán karaoke ở quận 12, TP.HCM thì nhân viên bên trong sập cửa, chốt bên trong.

Khuya 9-8, quán karaoke trên đường Hà Huy Giáp (phường Thạnh Lộc, quận 12) đang  tấp nập khách ra vào thì lực lượng chức năng ập đến.

Đây là cuộc kiểm tra của Đoàn 1, kiểm tra liên ngành văn hoá xã hội TP.HCM phối hợp cùng lực lượng chức năng địa phương theo kế hoạch.

Phát hiện lực lượng chức năng, các nhân viên đã nhanh chóng báo động, đóng sập cửa tầng trệt để lực lượng chức năng không tiếp cận được. Cảnh sát sau đó buộc phải có biện pháp mở cửa.

Kiểm tra các phòng VIP lực lượng chức năng phát hiện các cô gái ăn mặc hở hang phục vụ khách. Một số tiếp viên trong quán này chạy ngược lên tầng để tránh mặt.

Biên bản nhiều lỗi vi phạm đã được lực lượng chức năng lập như  kinh doanh karaoke không phép, số nhân viên phục vụ quá qui định trong phòng, chèn cửa thoát hiểm, vi phạm về phòng cháy...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.