Mời bia trong quán karaoke ở Bình Tân, thanh niên bị đâm chết

(PLO)- Xuất phát từ mâu thuẫn mời bia ở quán karaoke, nhóm thanh niên đã xảy ra hỗn chiến khiến một người bị đâm tử vong.

Ngày 1-8, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) tạm giữ Nguyễn Trường Chinh (24 tuổi, ngụ Long An) và Nguyễn Trường Phi (27 tuổi, ngụ Bến Tre) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là anh Trần Đức Tiến (26 tuổi, ngụ quận Gò Vấp).

Phi (bên trái) cùng Chinh tại cơ quan điều tra. Ảnh: HT

Trước đó, chiều 29-7, ông Trần Đăng Triều (52 tuổi) cùng Trần Đăng Hiếu (27 tuổi, con trai ông Triều), Nguyễn Trường Chinh (24 tuổi, quê Long An, cùng ngụ quận Bình Tân) cùng một thanh niên khác đến một quán karaoke trên đường Nguyễn Thị Tú (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) ca hát.

Phòng bên cạnh có Nguyễn Quốc Tuấn (29 tuổi, quê Sóc Trăng, ngụ quận Bình Tân), Trần Đức Tiến (26 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) hát cùng hai người bạn.

Ông Triều sau đó đi vệ sinh thì gặp Tuấn nên nói chuyện, làm quen. Nam thanh niên sau đó sang phòng ông Triều để mời ly bia thì xảy ra mâu thuẫn, cự cãi với Hiếu. Hai bên sắp sửa lao vào đánh nhau thì ông Triều can ngăn.

Tiến thấy ồn ào nên đi qua phòng ông Triều để hỏi chuyện, đồng thời chửi thề thách thức. Ông Triều sợ xảy ra chuyện nên sang phòng bên giảng hòa.

Lúc này, Nguyễn Trường Chinh lấy điện thoại gọi Nguyễn Trường Phi nói rằng ông Triều và nhóm mình bị đánh và cầu viện.

Phi đang nhậu với ba người bạn khác, nghe vậy nên máu nóng nổi lên liền gọi một người bạn tới chở đi. Phi có mang theo balo để sẵn con dao bấm.

Đến quán karaoke, Phi đi vào bên trong thì gặp cả hai nhóm trên đã tính tiền, chuẩn bị đi về. Thấy chuyện đã êm nên Phi quay ra thì Chinh chỉ vào mặt Tiến và hét lớn “thằng này nè!” rồi lao tới đánh. Phi cũng xông vào và bị đánh trúng đầu nên rút dao đâm vào bụng Tiến gây ra vụ hỗn chiến ngay trước quán karaoke.

Nạn nhân bị thương, chạy được vài bước thì gục xuống, tử vong sau đó.

Cảnh sát nhanh chóng vào cuộc bắt giữ Phi và Chinh để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.