Đâm chết chủ tiệm tóc vì món nợ 10 triệu đồng

(PLO)- Vì món nợ 10 triệu đồng, Nam cùng vợ và bạn tới tiệm hớt tóc của nạn nhân trên đường Nguyễn Văn Quá (quận 12, TP.HCM) rồi rút dao đâm vào đùi để “dằn mặt” khiến người này tử vong.

Ngày 29-6, liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại tiệm hớt tóc trên đường Nguyễn Văn Quá (phường Đông Hưng Thuận, quận 12) các nghi can gây ra vụ việc đã đến cơ quan công an đầu thú.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét vụ án mạng. Ảnh H.Tâm

Trước đó, như Pháp Luật TP.HCM đưa tin, chiều 26-6, anh Trần Ngọc Một (26 tuổi, quê Quảng Ngãi) đang cùng một số nhân viên làm việc tại tiệm hớt tóc Baber nằm trên đường Nguyễn Văn Quá thì một nhóm nam nữ thanh niên đi xe máy đến.

Sau một lúc nói chuyện qua lại, một người trong nhóm này đã rút dao đâm vào đùi anh Một khiến nạn nhân bị thương nặng, tử vong khi được đưa đi cấp cứu. Cả nhóm sau đó tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nhận được thông tin, Công an quận 12 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Sau khi gây án, nghi can đã đến công an đầu thú. Ảnh: CA

Cảnh sát xác định, nạn nhân mới chuyển về tiệm hớt tóc ở đường Nguyễn Văn Quá được ba ngày. Trước đó người này làm cùng nghề trên địa bàn quận Tân Phú nên rà soát những mối quan hệ nghi vấn tại khu vực này.

Sau đó, Lê Hoàng Đại Nam (24 tuổi, ngụ quận Tân Phú) cùng một số người liên quan đến công an đầu thú khai nhận hành vi phạm tội.

Theo lời khai ban đầu, Nam cho biết anh Một nợ số tiền 10 triệu đồng nhưng đòi không trả. Mới đây, thấy “con nợ” của mình rời Tân Phú và mở tiệm hớt tóc trên đường Nguyễn Văn Quá nên Nam đi cùng vợ và hai người khác tới đòi.

Nam thanh niên sau đó dùng dao đâm vào đùi anh Một bốn nhát với mục đích dằn mặt rồi bỏ chạy nhưng không ngờ nạn nhân tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.