Quẫn bách vì nợ, một phụ nữ tự thiêu?

(PL)- Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đang làm rõ một số tình tiết liên quan đến vụ một phụ nữ tự thiêu tại ngôi nhà thuộc ấp 3, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 27-9, những người trong ngôi nhà trên phát hiện cháy nên hô hoán hàng xóm ứng cứu. Tại hiện trường, người dân nhìn thấy bà NTC (57 tuổi, ngụ tại đây) bị lửa bén vào, bao trùm cả cơ thể nên nhanh chóng dập lửa, đưa bà C. đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do phỏng nặng nên bà C. đã tử vong.

Kết quả điều tra ban đầu của công an và khai báo từ người thân bà C., có khả năng bà C. tự thiêu nhằm trốn tránh nợ nần. Nguyên do gần đây bà C. có đánh đề và nợ tiền nhưng không khả năng chi trả. Trước đó bà C. đã mua xăng trữ sẵn trong nhà.

TUYẾT KHUÊ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.