Phong tỏa khu vực Hóc Môn nghi vây bắt Tuấn khỉ

(PLO)- Nhiều tuyến đường đã bị phong tỏa trong nhiều giờ.

Vào khoảng 22 giờ 30 ngày 13-2, lực lượng CSGT và dân quân địa phương đang phong tỏa tuyến đường Đỗ Văn Dậy, đoạn qua cầu Xáng, huyện Hóc Môn.

Phong tỏa khu vực Hóc Môn nghi vây bắt Tuấn khỉ ảnh 1

Người dân hiếu kỳ đang xem lực lượng chức năng làm việc. Ảnh: C.X

Theo nhiều người dân, không chỉ có khu vực cầu Xáng bị phong tỏa còn còn có cầu Rạch Tra, huyện Hóc Môn và cầu Phú Cường.

Các tuyến đường bị phong tỏa nên người dân không thể về nhà. Nhiều người dân hiếu kì cũng đứng tụ tập ra khu vực để theo dõi.

Người dân tập trung rất đông khu vực vây bắt. Ảnh: T.S

+ Đến 0 giờ 10 phút, một nguồn tin xác định Tuấn "khỉ" đã bị tiêu diệt.  

Nguồn tin của PLO xác nhận: Trong quá trình truy bắt, Tuấn có hành động chống đối và sử dụng vũ khí nên lực lượng chức năng đã tiêu diệt.

Xe cứu thương đến khu vực được cho là nơi Tuấn "khỉ" bị tiêu diệt. Ảnh: Đ.Hưng

+ Đến 0 giờ 35 phút, khu vực vẫn còn đang phong tỏa. Hàng trăm người dân đang tập trung khu vực được cho là Tuấn "khỉ" bị tiêu diệt.

Hàng trăm cảnh sát phong tỏa khu vực. Ảnh: Đ.Hưng

+ Đến 0 giờ 40, công an đã nới lỏng khu vực phong tỏa ở xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn.

Nguồn tin cho hay thi thể bị can vẫn còn ở hiện trường và các lực lượng chức năng đang tiếp tục các thủ tục khám nghiệm.

+ Đến 0 giờ 50 phút, cảnh sát tiếp tục phong tỏa khu vực khác là khu vực đường Võ Văn Bích ở ấp 8 xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi.

Rất đông lực lượng công an vẫn đang phong tỏa khu vực ngã ba Bình Mỹ để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường.

Cảnh sát phong tỏa ở một khu vực thuộc xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi. Ảnh: T.S

Theo ghi nhận, khu vực này được phong tỏa nghiêm ngặt, toàn bộ người dân và phóng viên báo đài đều không vào được, một đoạn đường trong khu vực bị cô lập.

Sau đó, lực lượng Cảnh sát cơ động được điều động bổ sung tới hiện trường

Sau khi nới lỏng khu vực phong tỏa ở Hóc Môn, cảnh sát tiếp tục phong tỏa khu vực xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi. Ảnh: T.Tân

+ PLO sẽ liên tục cập nhật

Trước đó, ngày 29-1, Lê Quốc Tuấn (Tuấn “khỉ”), mặc quần short jean, áo khoác đen, chạy xe Novou đến sới bạc ở khu vực vườn nhãn, cạnh chuồng bò của một hộ dân ở ấp 5 (xã Tân Thạnh Đông) để sát phạt.

Sau đó Tuấn dùng khẩu AK mang theo bắn khiến 4 người tử vong ngay tại chỗ, 1 người trọng thương, nguy kịch.

Sau khi gây án, Tuấn cướp một chiếc xe SH màu đỏ tẩu thoát khỏi hiện trường. Camera an ninh của người dân ghi nhận nghi can chạy xe SH màu đỏ, đeo khẩu trang, để súng AK phía trước...

Khi gây án, Tuấn đang công tác tại nhà tạm giữ Công an quận 11 và mang cấp hàm thượng úy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.