Phó phường đội bắn chết nữ phó chủ tịch HĐND phường rồi tự sát

(PLO)- Phó Ban chỉ huy Quân sự phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, Gia Lai dùng súng bắn chết nữ phó chủ tịch HĐND phường này rồi tự tử.

Ngày 3-12, vào lúc 7 giờ, Bùi Văn Hiếu (32 tuổi, Phó Ban chỉ huy Quân sự phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, Gia Lai), đã cạy tủ đựng vũ khí lấy súng rồi khống chế bà Kpă H'ven, Phó Chủ tịch HĐND phường, làm con tin.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường điều tra vụ án.

Tuy nhiên, không hiểu mâu thuẫn xảy ra thế nào mà phó chỉ huy quân sự phường đã nổ súng làm bà Phó Chủ tịch HĐND phường chết ngay tại chỗ.

Sau khi thực hiện hành vi giết người, phó chỉ huy quân sự phường đã tự tử, đang được cấp cứu.

Các cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án.

Công an phong tỏa hiện trường để điều tra

Theo thông tin ban đầu, trước khi sát hại nạn nhân, ông Hiếu đã nổ nhiều phát súng tại lễ chào cờ của đơn vị.

Hiện Công an đã thu giữ hai khẩu súng quân dụng mà Hiếu sử dụng.

Theo những nhân chứng có mặt tại một quán cà phê đối diện UBND phường Đoàn Kết, khoảng 7 giờ 20 phút cùng ngày, bên trong ủy ban đang giờ chào cờ đầu tuần, còn bên ngoài ủy ban có rất đông người tụ tập uống cà phê.

Công an đang điều tra hiện trường

Một lúc sau, Hiếu dùng súng bắn nhiều phát vào hội trường phường khiến nhiều người hốt hoảng chạy tán loạn ra ngoài.

Sau đó Hiếu đã dùng súng khống chế bà Kpă H'Ven. Lúc này, lực lượng công an đã đến hiện trường khuyên nhủ Hiếu buông súng đầu hàng song đối tượng đã bắn chết bà Kpă H'Ven rồi dùng súng tự sát.

Theo cơ quan chức năng, Hiếu bị thương rất nặng, hiện đang được tích cực cấp cứu.

Gần 12 giờ, Hiếu được chuyển tuyến lên bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu với vết thương ở vùng đầu.

Hiếu đang được cấp cứu tại BV Đa khoa Gia Lai

Được biết bà Kpă H'ven (29 tuổi, vừa li hôn) còn Hiếu đang có vợ.

Một người thoát chết cho hay: Khi mọi người vào hội trường thì nghe nhiều tiếng súng. “Lúc đầu tôi tưởng nổ lốp xe nhưng khi thấy Hiếu cầm súng, mọi người hoảng hốt bỏ chạy ra đường...”, người này nói.

Nạn nhân Kpă H'ven

Hiện công an tiếp tục phong tỏa khu vực.

Nguồn tin cho hay, Hiếu đang học chính trị nhưng không hiểu sao quay về.

Theo một nguồn tin, tủ súng quân dụng có 2 chìa khóa do xã đội trưởng và xã đội phó mỗi người giữ 1 chìa. Gặp tình thế mất an ninh chính trị hay mất an ninh trật tự nghiêm trọng, súng được lấy ra khỏi tủ khi và chỉ khi cả hai chìa khóa phải đồng thời mở.  

Song trước khi làm việc này, hai lãnh đạo xã đội đầu tiên phải xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự thị xã, phải làm biên bản.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.