Cháu 11 tuổi bắn chết bà rồi tự sát sau khi bị bắt dọn phòng

(PLO)- Sau khi bị ông bà yêu cầu dọn phòng, bé trai 11 tuổi lấy súng của ông và bắn chết bà của mình.

Một cậu bé 11 tuổi sống ở bang Arizona, Mỹ đã bắn chết bà của mình trước khi chĩa súng vào mình tự sát, CNN dẫn lời văn phòng cảnh sát trưởng hạt Maricopa Joaquin Enriquez.

Sự việc xảy ra khoảng 17 giờ hôm 3-11, khi vợ chồng ông Doyle Herbert và bà Yvonne Woodward, 65 tuổi, sống tại thành phố Litchfield Park yêu cầu đứa cháu trai 11 tuổi phải giữ gọn gàng và tự dọn dẹp phòng mình. Sau đó, hai người ngồi xem TV tại phòng khách.

Ngôi nhà nơi cậu bé sống cùng ông bà ở bang Arizona, Mỹ. Ảnh: Az Family.

Tuy nhiên, một lát sau, cậu bé đứng từ phía sau và bắn một phát đạn vào đầu bà mình bằng cây súng của ông và bỏ chạy.

Ông Herbert ban đầu đuổi theo cậu bé nhưng sau đó ông quay lại để coi xem tình trạng của vợ mình. Cùng lúc đó, ông nghe thêm một tiếng súng thứ hai khi đứa cháu trai 11 tuổi dùng chính khẩu súng đó tự kết liễu đời mình.

Hàng xóm trong khu vực cho biết cậu bé thường xuyên chơi đùa quanh khu dân cư và được nuôi dạy trong một "gia đình tử tế". Về phía ông Herbert, ông cho biết vợ chồng ông nhận toàn quyền chăm sóc cháu. Các nhà điều tra cũng không phát hiện bất kỳ bằng chứng nào cho thấy trước đây cậu bé có ý định hãm hại người khác hay muốn tự làm hại bản thân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.