Phó công an và Trưởng phòng Văn hóa huyện Cẩm Khê tử vong vì lật thuyền

(PLO)- Phó trưởng công an huyện và trưởng phòng văn hoá & thông tin huyện Cẩm Khê tử vong trong một vụ lật thuyền.

Sáng 22-7, lãnh đạo UBND xã Phú Khê (Cẩm Khê, Phú Thọ) cho biết địa bàn vừa xảy ra một vụ lật thuyền khiến hai người tử vong.

Theo đó, khoảng 21 giờ 30 tối qua, tại khu vực đập Chắt, ông Hoàng T. (Phó Trưởng Công an huyện Cẩm Khê) và bà Nguyễn Thị T. (Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cẩm Khê) cùng một số người chèo thuyền ra đập.

Khi đang chèo, thuyền bất ngờ bị lật, khiến mọi người rơi xuống đập. Một số hô hoán để tìm kiếm sự giúp đỡ.

Đến hơn 23 giờ cùng ngày, sau nhiều nỗ lực, lực lượng cứu hộ vớt được thi thể của hai nạn nhân.

Cũng theo lãnh đạo UBND xã Phú Khê, khu vực xảy ra vụ lật thuyền là đập thuỷ lợi của xã. Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.