Phó chủ tịch HĐND phường bị bắn chết: Nghi do tình cảm

(PL)- Sau khi nổ súng, Hiếu khống chế nữ phó chủ tịch HĐND phường, sát hại nạn nhân rồi tự sát.

Chiều 3-12, lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: Theo điều tra ban đầu, Bùi Chí Hiếu (Phó Ban chỉ huy Quân sự (BCHQS) phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) nổ súng sát hại bà Kpă H’Ven (Phó Chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết) có khả năng là do mâu thuẫn tình cảm.

Vào sáng cùng ngày, sau khi làm lễ chào cờ đầu tuần, các cán bộ, nhân viên phường vào hội trường để họp. Khi lãnh đạo phường đang triển khai công việc với khoảng 20 cán bộ, nhân viên thì nghe một tiếng nổ to. Mọi người nghĩ là nổ bánh xe thì thấy Hiếu cầm hai khẩu súng đi vào.

Hiếu chĩa súng vào các cán bộ, nhân viên nên ai cũng hoảng sợ, bỏ chạy tán loạn. Sau đó Hiếu khống chế bà Kpă H’Ven, đưa vào hội trường.

Ngay lập tức khoảng 40 công an đến hiện trường khuyên nhủ Hiếu buông súng. Lúc này Hiếu liên tiếp bắn chỉ thiên đe dọa, không cho các lực lượng vào giải cứu. Sau đó, Hiếu bắn chết bà Kpă H’Ven rồi dùng súng tự sát.

Lực lượng chức năng đã đưa Hiếu đi cấp cứu với vết thương ở vùng đầu, thu giữ hai khẩu súng mà Hiếu đã sử dụng, phong tỏa khu vực để điều tra.

Theo công an, Hiếu đã cưa, phá tủ đựng súng của BCHQS phường Đoàn Kết lấy hai khẩu súng trên gây ra án mạng.

Người dân hiếu kỳ xem lực lượng chức năng khám nghiệm  hiện trường. Ảnh: LQL. Bùi Chí Hiếu, Phó Ban chỉ huy Quân sự phường Đoàn Kết.

Theo gia đình, bà Kpă H’Ven và ông Hiếu làm cùng cơ quan và mọi người không phát hiện có mối quan hệ nào bất thường. Bà Kpă H’Ven mới ly hôn chồng cách đây không lâu. Giữa bà Kpă H’Ven và chồng cũ có hai con nhỏ. Hiếu cũng đã có vợ và hai con.

Trước khi bị bắn một hôm, bà Kpă H’Ven có đăng lên trang mạng xã hội với nội dung: “Tôi rất biết ơn người anh đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua nhưng tôi không thể làm điều anh mong muốn”. Sau đó không lâu, bà Kpă H’Ven xóa đoạn chia sẻ trên và hôm sau thì gặp nạn.

Sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã đưa thi thể bà Kpă H’Ven về cho gia đình để lo hậu sự.

Đến chiều tối cùng ngày, Hiếu vẫn đang được cấp cứu tại BV đa khoa tỉnh Gia Lai trong tình trạng nguy kịch, vết thương do đạn bắn nằm giữa sọ não và răng hàm mặt.

Chiều 3-12, thừa lệnh Chủ tịch tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai Ngô Ngọc Sinh ký công văn yêu cầu Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Thị ủy Ayun Pa điều tra, xử lý vụ nổ súng. Theo đó, chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với UBND thị xã Ayun Pa khẩn trương điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định rõ nguyên nhân vụ việc; làm rõ trách nhiệm trong quản lý sử dụng vũ khí tại BCHQS phường Đoàn Kết để xử lý theo quy định.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu thị ủy, UBND thị xã Ayun Pa phối hợp với các hội, đoàn thể thăm hỏi, động viên thân nhân, gia đình chị Kpă H’Ven, hỗ trợ các điều kiện cần thiết để gia đình tổ chức mai táng nạn nhân...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.