Phó chủ nhiệm quỹ tín dụng chết bất thường sau khi nhậu

(PLO)- Chiều 25-9, cơ quan Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết đang phối hợp cơ quan chức năng, điều tra làm rõ nguyên nhân ông NMĐ (56 tuổi, Phó Chủ nhiệm quỹ tín dụng của một xã thuộc huyện Nghi Xuân) tử vong bất thường.

Trước đó, chiều 24-9, ông Đ. vào quán tạp hóa gửi xe máy để lên xe ô tô con đi nhậu. Tối cùng ngày, ông Đ. có trở lại quán tạp hóa lấy xe máy rồi đi. Sau đó, người thân không thấy ông Đ. trở về nhà như thường ngày.

Đến khoảng 14 giờ chiều 25-9, người dân xã Xuân Mỹ (huyện Nghi Xuân) bất ngờ phát hiện thi thể ông Đ. ở mương nước thủy lợi thuộc thôn Hương Mỹ, xã Xuân Mỹ. Tại hiện trường, ông Đ. nằm úp mặt uống mương nước sâu khoảng 20 cm. Chân của ông Đ. bị xe máy đè lên và xe máy không bị hư hỏng.

Chiều tối cùng ngày, sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, người thân đã đưa thi thể ông Đ. về nhà tổ chức lễ an táng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.