Một đàn ông sống một mình chết trong nhà

(PL)- Công an quận 12, TP.HCM đang tìm người thân của ông Nguyễn Xuân Biết, sinh năm 1955.

Ông Biết sống một mình trong căn nhà 25/10Y, khu phố 3, phường Tân Thới Nhất, quận 12, được mọi người phát hiện nằm chết trong nhà.

Theo công an, trưa 1-9, anh Nguyễn Văn Mến đến nhà ông Biết để thăm. Đến nơi, anh Mến thấy cửa cổng khóa trong, gọi nhưng không có người trả lời. Nghi có chuyện chẳng lành, anh Mến trèo cổng rào vào trong, thấy nhà không khóa cửa. Khi đẩy cửa vào trong, anh Mến phát hiện ông Biết nằm chết trên sàn nhà bếp, tử thi đang phân hủy mạnh…

Ông Biết có vợ con sống ở Bình Thạnh nhưng không rõ tên tuổi, địa chỉ. Ai biết thân nhân ông Biết, báo tin cho Công an quận 12 theo số điện thoại 08.38917474.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.