Phạt nữ công nhân đăng tin về Corona để kêu gọi đình công

(PLO)- "Dịch bệnh, chắc ngày mai phải đình công nghỉ làm thôi cả nhà ơi" - nữ công nhân này viết trên Facebook.

Công an huyện Hà Trung (Thanh Hóa) vừa xử phạt hành chính một trường hợp đăng thông tin sai sự thật liên quan tới dịch bệnh do virus Corona gây ra.

Công an làm việc với H. và tiến hành xử phạt 1,5 triệu đồng việc đăng thông tin để kêu gọi đình công. Ảnh: THÁI THANH

Qua nắm tình hình, công an đã phát hiện tài khoản Facebook "Phạm Hải Yến" đăng tải thông tin với nội dụng: "Dịch bệnh, chắc ngày mai phải đình công nghỉ làm thôi cả nhà ơi" nhằm kích động công nhân ở công ty nghỉ việc.

Tài khoản Facebook nói trên là của Mai Thị H. (phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa), hiện đang là công nhân tại công ty giầy ở Hà Trung.

Làm việc với công an, H. đã nhận sai, gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm. Công an huyện Hà Trung đã lập biên bản về hành vi vi phạm và xử phạt hành chính H. với số tiền 1,5 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.