Phát hiện xương, da hổ tại quán thịt chó

(PL)- Ngày 13-8, Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ các nghi can có liên quan đến vụ vận chuyển xương hổ trái phép từ khu vực miền Trung vào Đồng Nai tiêu thụ.

Trước đó, khoảng 21 giờ 30, ngày 11-8, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an phường Thống Nhất (TP Biên Hòa) kiểm tra quán thịt chó Ninh Bình do ông Nguyễn Văn Nghị làm chủ. Tại đây, công an bắt quả tang phát hiện Lê Xuân Xanh và Cao Xuân Hồng (cùng quê Nghệ An) sử dụng xe ô tô biển số 30M-2454 chở xương và da hổ. Công an xác định con hổ đã bị giết có chiều dài khoảng 2 m, trọng lượng 70 kg. Theo Xanh và Hồng khai, số xương, da hổ trên được một người chưa rõ lai lịch thuê chở từ tỉnh Hà Tĩnh đến giao cho ông Nghị để nấu cao. Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

VĂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.