Hai bà cháu chết gục trên vũng máu tại nhà riêng

Bà lão 82 tuổi và cháu nhỏ được phát hiện chết gục trên vũng máu với nhiều vết thương ở vùng cổ tại nhà riêng.

Ngày 14-8, Công an tỉnh Nam Định đang điều tra, làm rõ nguyên nhân hai bà cháu Đinh Thị Đủng (82 tuổi) và Trịnh Văn Khôi (11 tuổi, cùng trú ở xóm Cời, xã Yên Cường, huyện Ý Yên, Nam Định). Trước đó, bà Đủng và bé Khôi được người dân địa phương phát hiện chết tại nhà vào buổi trưa 13-8, trên người có nhiều vết thương.

Theo một số người biết việc, khoảng 12h30, họ nghe thấy tiếng kêu la vọng ra từ nhà bà Đủng. Khi chạy sang, mọi người bàng hoàng phát hiện cháu Khôi nằm chết trên vũng máu trước sân nhà. Cách đó không xa, bà Đủng cũng nằm gục. Vụ việc nhanh chóng được người dân thông báo lên công an xã Yên Cường.

Khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định hai bà cháu chết do bị đâm vào cổ, đứt động mạch chủ, mất máu cấp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.