BÌNH DƯƠNG:

Phát hiện xác người phụ nữ trong bụi cây

(PLO) - Chiều ngày 26-12, một số người dân đi bắt cá đã phát hiện thi thể một phụ nữ nằm chết trong bụi cây ven suối Cát (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng công an đến bảo vệ hiện trường, phục vụ công tác điều tra. Cùng thời điểm này, nghe tin việc phát hiện thi thể người phụ nữ nên ông Nguyễn Văn Bốn (ngụ thị xã Thuận An) đã đến hiện trường để nhận dạng người thân và đã xác định thi thể nạn nhân chính là vợ ông, bà Trần Thị Yến (46 tuổi).

Theo ông Bốn, khoảng 7 giờ sáng ngày 25-12, vợ ông đi xe đạp điện nói đi về nhà ngoại. Tuy nhiên, sau đó không thấy bà về, gia đình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không có tin tức. Sau đó ông Bốn và gia đình đã đến trình báo cơ quan chức năng về việc mất tích của bà Yến.  

Cơ quan CSĐT Công an TP TDM đã có mặt điều tra dấu vết tại hiện trường. Thi thể nạn nhân đã được đưa về bệnh viện để khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.