Phát hiện xác một người đàn ông trong hồ Đá làng Đại học

(PLO) - Nhiều người dân trong làng Đại học Quốc Gia (thuộc phường Đông Hòa, TX. Dĩ An, Bình Dương) phát hiện xác một người đàn ông nổi lên trong hồ Đá.

Chiều tối ngày 25-11, một số người dân (KP. Tân Hòa, P. Đông Hòa, TX. Dĩ An, Bình Dương) hoảng hồn phát hiện xác một người đàn ông trong tình trạng trương phình trong hồ Đá. Khu vực xác người đàn ông nổi lên này gần nhà khách Đại học Quốc gia. Sau đó, thi thể nạn nhân đã được người dân đưa lên bờ rồi báo cho cơ quan chức năng.

Người dân hiếu kỳ đến xem 

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, mặc áo màu xanh lá cây, quần tây đen. Xác nạn nhân đang trong quá trình trương sình, bốc mùi hôi thối.

Cơ quan khám nghiệm hiện trường 

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương xuống hiện trường và đưa xác nạn nhân đi để tiến hành khám nghiệm, xác định danh tính nạn nhân và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.