Phát hiện xác nam thanh niên dưới hồ đá

(PLO)- Hai ngày trước nam thanh niên bỗng nhiên mất tích rồi sau đó thi thể được phát hiện ở dưới hầm đá. 

Ngày 8-11, trong lúc đi ngang qua khu vực hồ đá, trong làng ĐH Quốc gia TP.HCM thuộc địa phận phường Đông Hòa (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) nhiều sinh viên hốt hoảng phát hiện một thi thể nam nổi trên mặt nước. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng Công an thị xã Dĩ An có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc và đưa thi thể vào bờ.

Nạn nhân được xác định là Phạm Vũ Hiệp (22 tuổi, quê Bình Định). Đến trưa cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác trước khi bàn giao cho người thân đưa về quê lo hậu sự.

Một số người quen của nạn nhân cho biết Hiệp đang học nghề. Hai ngày trước không ai thấy Hiệp ở đâu nên bạn bè đã đi tìm nhưng không được. Đến sáng nay thì phát hiện thi thể nạn nhân trôi trên mặt hồ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.