Phát hiện thi thể nữ trôi trên sông Vàm Thuật

(PLO)- Chiều 18-11, lực lượng chức năng quận 12 phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành ghi nhận vụ việc, xác định nguyên nhân tử vong của người phụ nữ tử vong trôi trên kênh Vàm Thuật.
Trước đó, 8 giờ 30 sáng cùng ngày, anh Đỗ Tiến Dũng (24 tuổi, ngụ quận Tân Bình) ngồi uống cà phê cùng hai người bạn gần cầu Bến Phân (phường Thạnh Xuân, quận 12) thì phát hiện một vật thể lạ nghi là thi thể người trôi sông.

Đến chiều 18-11, thi thể cô gái được đưa về nhà xác để phục vụ điều tra.

Anh Dũng cùng nhóm bạn dùng xe máy di chuyển khoảng 2 km dọc bờ kênh, khi đến khu vực gần cầu An Lộc thì đuổi kịp và tiến hành neo thi thể này vào bờ trình báo với cơ quan chức năng.

Công an nhanh chóng có mặt, tiến hành ghi nhận vụ việc, điều tra nguyên nhân. Theo đó, thi thể được xác định là nữ giới khoảng 30 đến 40 tuổi đã tử vong nhiều ngày trước đó. Theo ghi nhận, thi thể mặc áo màu đỏ có hoa văn màu vàng.
Đến khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, thi thể được chuyển về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.