Phát hiện thi thể nữ nổi trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

(PLO)- Trưa 26-2, người dân sống xung quanh khu vực kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè phát hiện thi thể nữ trôi dạt vào bờ nên nhanh chóng báo lực lượng chức năng đến xử lý.

Theo một người dân cho biết, thi thể được phát hiện vào khoảng 11 giờ. Ngay sau đó, người dân đã báo cho lực lượng chức năng quận 1 để cùng phối hợp đưa thi thể lên bờ.

Lực lượng chức năng và người dân phối hợp đưa thi thể lên bờ. Ảnh: HOÀNG GIANG

11 giờ 45, lực lượng Công an phường Đa Kao, quận 1, Công ty Môi trường đô thị TP đã đưa được thi thể lên bờ. Nạn nhân được xác định là nữ, không có giấy tờ tùy thân, trên mặt có nhiều vết bầm sưng lên nghi do bị đánh.

Thi thể được đưa lên bờ để mang về nhà xác. Ảnh: HOÀNG GIANG

Đông đảo người dân hiếu kỳ đã tập trung hai bên bờ kênh Nhiêu Lộc để xem lực lượng chức năng vớt thi thể.

Rất đông người dân hiếu kỳ đứng xem hai bên bờ kênh. Ảnh: HOÀNG GIANG

Thi thể nạn nhân được đưa lên xe về nhà xác. Ảnh: HOÀNG GIANG

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.