Phát hiện thi thể người phụ nữ mất tích 10 ngày trước

(PLO)- Sau 10 ngày mất tích, thi thể của chị Lan được người dân phát hiện nổi trên sông Lam.

Chiều 2-11, ông Nguyễn Văn Phận, Chủ tịch UBND xã Xuân Lam (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An), cho biết đã xác định được danh tính thi thể người phụ nữ nổi lên trên sông Lam, đoạn giáp sông La.

Đó là chị Nguyễn Thị Lan (33 tuổi, thường gọi là Bé, trú xã Xuân Lam).

Đến chiều 2-11, nước lũ ở hạ nguồn sông Lam vẫn còn dâng cao. Ảnh: Đ.LAM

Trước đó, khoảng 10 giờ sáng 2-11, người dân phát hiện thi thể một phụ nữ trôi trên sông Lam (đoạn giáp ranh sông La, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh và huyện Hưng Nguyên, Nghệ An).

Người dân sau đó đã trình báo chính quyền địa phương ở Nghệ An và Hà Tĩnh.

Qua kiểm tra, người này tử vong đã lâu và không mang theo giấy tờ tùy thân nên khó khăn cho cơ quan chức năng trong xác định danh tính và quê quán. Một số người đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội để tìm người thân.

Chính quyền địa phương cũng thông báo trong xã Xuân Lam và các vùng phụ cận để tìm người đến nhận dạng. Chiều nay, người thân của chị Lan đã đến và nhận ra đó là chị Lan.

Được biết, chị Lan rời nhà từ 20-10 rồi mất tích, người nhà đã đi tìm kiếm nhiều nơi nhưng không tìm thấy.

Cũng trong ngày 2-11, ông Nguyễn Quang Việt, Chủ tịch UBND xã Quang Vĩnh (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh), cho biết trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ việc thương tâm.

Ông Phạm Quang Toàn (50 tuổi, trú thôn Đại Quang, xã Quang Vĩnh) bị rơi xuống giếng nước tử vong khi rửa dọn nhà sau mưa lũ.

Cụ thể, chiều 1-11, sau khi nước lũ đang rút dần thì ông Toàn rửa dọn nhà cửa. Chiều tối cùng ngày, người thân không thấy ông Toàn đâu nên đi tìm thì phát hiện ông đã tử vong dưới giếng nước.

Nhận định ban đầu có thể khi múc nước để lau dọn nhà, ông Toàn không may bị sảy chân rơi xuống giếng nước rồi đuối nước tử vong. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.