Phát hiện thi thể người đàn ông tự tử chết gần 2 tháng trong rừng

(PLO)- Chiều tối 14-4, sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã bàn giao thi thể ông Trần Đ.B (ngụ phường Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu) cho gia đình đưa về mai táng.

Trước đó, vào khoảng 15h30 cùng ngày, trong lúc đi làm rừng tại khu vực thuộc tiểu khu 11 rừng đặc dụng Nam Hải Vân, người dân tình cờ phát hiện một xác người đàn ông đang trong giai đoạn phân hủy.

Sau khi nhận được tin báo của người dân, Công an quận Liên Chiểu đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong. Qua đó xác định, người đàn ông này tử vong do tự tử cách đây gần hai tháng.

Khi người nhà đến hiện trường nhận dạng thì mới xác nhận rõ là ông B. nhờ bộ quần áo mặc trên người.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.