Phát hiện thi thể một thiếu niên trên kênh Nhiêu Lộc

(PLO) - Đến hơn 20 giờ ngày 6-4, thi thể một thiếu niên 16 tuổi chết đuối trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè mới được đưa về nhà xác.

Thông tin tại hiện trường cho biết, vào buổi trưa cùng ngày, một nhóm thiếu niên đến khu vực gần cầu Kiệu (P. Tân Định Q.1, TP.HCM) trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè để tắm. Trong lúc bơi lội, một người có dấu hiệu đuối định bơi vào bờ nhưng một vài người bạn lại kéo ra giữa dòng. Do không còn sức, thiếu niên này đã bị chìm.

  Rất đông người dân kéo đến vây kín khu vực vớt xác.

Nhiều người trên bờ lao xuống cứu nhưng không còn kịp. Nạn nhân đã chìm sâu xuống đáy kênh.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ Cảnh sát PCCC đã đến hiện trường triển khai tìm kiếm. Người nhái của lực lượng đã tìm thấy thi thể nạn nhân sau một giờ tìm kiếm ở vị trí cách nơi bị nạn khoảng 300m về phía hạ lưu. 

Cơ quan chức năng đã đến hiện trường lập biên bản vụ việc trước khi thi thể được chuyển về nhà xác. Hiện chưa rõ nhân thân nạn nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.