Phát hiện thi thể người đàn ông bị chết cháy

(PLO)- Sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 trưa nay (17-1), tại thị xã Sơn Tây (Hà Nội), người dân bàng hoàng phát hiện xác người đàn ông chết cháy giữa cánh đồng.

Theo người dân, người đàn ông xấu số này tên T. (56 tuổi), ở Phố Quang Trung, người dân cho biết nhà của ông T. chỉ cách hiện trường nơi phát hiện ra thi thể ông khoảng mấy trăm mét.

 Hiện trường vụ việc.

Lực lượng chức năng ngay sau đó đã có mặt để phong tỏa hiện trường, đảm bảo cho công tác khám nghiệm. Tại hiện trường có một can xăng và một bật lửa được phát hiện.

Theo một người dân cho hay, ông T. đã rời khỏi nhà từ 4 giờ sáng cùng ngày, người nhà có đi tìm nhưng không thấy. Cho đến trưa nay, một người dân khi đi qua đã phát hiện ra thi thể nạn nhân.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.