Phát hiện thi thể nam sinh mới tốt nghiệp trong tư thế treo cổ

(PLO)- Mới ngủ dậy đi vào nhà vệ sinh, nam thanh niên tá hỏa khi phát hiện thi thể bạn cùng phòng tử vong trong tư thế treo cổ.

Sáng 17-3, nam sinh viên thức dậy vào nhà về sinh trong phòng trọ thuộc tổ 32 (phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng). Vừa mở cửa, nam sinh tá hỏa phát hiện người bạn cùng phòng là N.X.T (21 tuổi, quê Đắk Lắk) đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Dãy trọ phát hiện thi thể nam thanh niên. Ảnh: HẢI HIẾU

Nam sinh này lập tức đánh thức hai người bạn cùng phòng khác để đi báo công an.

Lực lượng chức năng quận Hải Châu phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an TP Đà Nẵng khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân tử vong của thanh niên này.

Được biết, T. là sinh viên mới tốt nghiệp hệ Trung cấp của một trường địa bàn TP Đà Nẵng và đang trong thời gian xin việc làm.

Chiều cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được đưa về quê an táng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.