Phát hiện thi thể nam giới treo cổ trong rừng dương

(PLO)- Nạn nhân chết trong tư thế quỳ gối, cổ treo trên sợi ống nhựa dẫn nước.

Ngày 21-10, người dân địa phương đi tắm biển hốt hoảng khi phát hiện một thi thể nam thanh niên đã tử vong trong một căn chòi ở rừng dương, bên bờ biển Xuân Thiều (đoạn cuối đường Nguyễn Tất Thành, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Hiện trường vụ án.

Tại hiện trường, nam thanh niên khoảng 19-22 tuổi chết trong tư thế quỳ gối dưới sàn, còn cổ treo trên sợi ống nhựa dẫn nước. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Liên Chiểu đã phong tỏa hiện trường để tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Sau khi khám nghiệm tử thi, thi thể thanh niên nói trên đã được chuyển về nhà xác bệnh viện.

Hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc khiến giao thông đoạn qua khu vực này hỗn loạn. Lực lượng chức năng phải giải tỏa giao thông, bảo vệ hiện trường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.