1 bảo vệ chết bất thường cạnh bãi biển

(PLO)- Ngày 15-10, người dân địa phương bất ngờ phát hiện thi thể một người đàn ông ngay cạnh miệng cống thoát nước thuộc khu vực bãi tắm Mân Thái (phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Vào thời điểm trên, một số người đi tập thể dục phát hiện xác chết nên báo cơ quan công an. Nhận tin báo, Công an phường Mân Thái và lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận Sơn Trà nhanh chóng có mặt tại hiện trường để bảo vệ hiện trường và lập hồ sơ điều tra vụ việc ban đầu.

Nạn nhân được xác định là ông Trần Văn Ban (trú tổ 27C, phường Mân Thái). Theo thông tin ban đầu, ông Ban làm nghề thợ sơn, buổi tối làm bảo vệ tại bãi tắm Mân Thái. Khám nghiệm trên cơ thể của nạn nhân có các vết thương nghi do ngoại lực tác động. Hiện vụ việc đã được chuyển giao cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - PC45 (Công an Đà Nẵng) điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.