Một thanh niên chết trong tư thế bất thường ở nông trường cao su

(PLO)- V. được phát hiện nằm chết tại khu nhà thu mủ của nông trường cao su trong tư thế người dựa vào tường, trên tay đang cầm một bơm tiêm.

Chiều 8-8, tin từ Công an huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, tử thi làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân NgMV (24 tuổi, trú thôn 6, xã Ea Sol, huyện Ea H’leo).

Thông tin điều tra ban đầu, V. được công nhân nông trường cao su Dliê Yang phát hiện nằm chết tại khu nhà thu mủ của nông trường trong tư thế người dựa vào tường, trên tay đang cầm một bơm tiêm.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Tại hiện trường còn phát hiện một xe máy, bên trong cốp xe có một bịch nylon nghi là bả chó.

Theo thông tin từ người nhà nạn nhân, V. là người nghiện ma túy và vừa đi cai nghiện trở về.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.