Phát hiện thi thể nam đang phân hủy trong rừng cao su

(PLO)- Một thi thể nam đang trong quá trình phân hủy mạnh được phát hiện tại một rừng cao su.

Đến chiều 13-2, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp với Công an huyện Bàu Bàng tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ một thi thể được phát hiện trong rừng cao su tại xã Lai Hưng (huyện Bàu Bàng).

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Ảnh: KD

Trước đó, một số người dân thấy mùi hôi thối bốc ra nồng nặc nên tỏa đi kiểm tra. Khi đến rừng cây cao su thuộc ấp Cầu Đôi (xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng) thì phát hiện một thi thể đang trong quá trình phân hủy nặng cạnh một con suối nhỏ.

Quan sát tại hiện trường, thi thể nằm ngửa dưới một gốc cây nhỏ. Trên cổ bị một đầu sợi dây thắt lưng buộc chặt, đầu còn lại buộc trên thân cây cách mặt đất khoảng gần 1 m.

Một đầu dây thắt lưng được buộc trên thân cây cách mặt đất gần 1 m. Ảnh: KD

Một nguồn tin cho biết nạn nhân là nam, cao khoảng hơn 1,6 m, khoảng 30- 35 tuổi, trên người chỉ mặc một chiếc quần lót, đã chết khoảng 20 ngày.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.