Phát hiện thi thể một phụ nữ trong rẫy cà phê

Khoảng 8h30 ngày 17-9, một số người dân đã phát hiện thi thể một người phụ nữ tại rẫy cà phê thuộc thôn Plang 2 (xã Ia Dêr, Ia Grai, Gia Lai).

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là chị Hoàng Thị Hường (SN 1980, quê huyện Sơn Dương, Tuyên Quang). Chị Hường đang làm thuê ở rẫy cà phê cho một người dân tên Phương thuộc thôn Plang 2. Trên thi thể nạn nhân có nhiều vết thương nghi bị sát hại.

Ông Phương chính là người đã phát hiện thi thể nạn nhân khi ra rẫy cà phê. Đồng thời, một người đàn ông tự xưng tên là T. (khoảng 35-40 tuổi) làm thuê cho ông Phương được 10 ngày nay đã biến mất.

Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân
Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân

Qua tìm hiểu, khoảng 9h tối ngày 16/9, T. đi bộ ra trạm y tế xã nhờ cán bộ trạm khâu vết thương trên cơ thể mình. Sau đó, T. đi đâu không ai rõ.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ sự việc.

Theo Tuệ Mẫn (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.