Giả tâm sự, các cặp tình nhân ra tay trộm cướp

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thường xuất hiện tình trạng trộm cướp tài sản mà đối tượng gây án chính là các cặp tình nhân.

Mới đây, Công an huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi đã bắt khẩn cấp cặp tình nhân trộm cắp tài sản là Nguyễn Thanh Việt (SN 1989) trú tại xã Tịnh Bình (Sơn Tịnh) và Lê Thị Mỹ Trinh (SN 1995) trú tại phường Nghĩa Lộ (TP Quảng Ngãi). Theo hồ sơ từ đầu năm 2014 đến nay, hai đối tượng này đã thực hiện 15 vụ trộm cắp trên các địa bàn huyện Sơn Tịnh, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa và TP Quảng Ngãi.

Thủ đoạn của chúng là vào đêm tối, đến trước các nhà dân đứng tâm sự, sau đó lợi dụng sơ hở của chủ nhà, đối tượng đã đột nhập vào, trộm cắp tivi, máy tính, đầu máy, loa thùng, xe cộ rồi lên xe tẩu thoát.

Cặp tình nhân cướp tài sản Long - Hạnh tại Công an TP.Quảng Ngãi.

Cặp tình nhân cướp tài sản Long - Hạnh tại Công an TP Quảng Ngãi.

Cũng với thủ đoạn trên, Công an huyện Sơn Tịnh đã bắt quả tang cặp tình nhân Nguyễn Công Tiến (1971) trú tại thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình (Quảng Nam) và Cao Thị Bích Thủy (1985) trú tại xã Nghĩa Hà (Tư Nghĩa) về hành vi trộm cắp tài sản.

Để thực hiện các phi vụ trộm chó, ban đêm cặp tình nhân này thường hay lân la, tâm sự trên các tuyến đường nông thôn để đánh lừa người dân. Đến khi bị lực lượng Công an bắt quả tang thì người dân mới biết thủ đoạn này.

Trung úy Lê Hữu Quốc - Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Sơn Tịnh cho biết: Hiện nay tội phạm trộm cắp có rất nhiều thủ đoạn, nhưng việc đóng vai tình nhân là một trong nhữngthủ đoạn mới. Qua điều tra, đa phần các cặp tình nhân này đều không có việc làm ổn định, đi trộm cắp để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Trong tháng 7 vừa qua, Công an TP Quảng Ngãi và Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã bắt cặp tình nhân cướp tài sản là Nguyễn Thành Long (SN 1993) trú tại huyện Tư Nghĩa và Phạm Thị Hạnh (còn gọi là Hiền, 1995) quê ở tỉnh Yên Bái, tạm trú tại tỉnh Bình Thuận.

Sau nhiều lần đến uống cà phê tại quán của chị Nguyễn Thị Kim Trung ở tổ 16, phường Nghĩa Chánh (TP Quảng Ngãi), cặp tình nhân này phát hiện chồng chủ quán hay đi vắng nên nảy ý định cướp tài sản.

Để thực hiện phi vụ, trưa ngày 21-6, đôi tình nhân này chuẩn bị sẵn các loại hung khí, sau đó đến giả vờ mua thuốc lá, rồi bịt miệng, khống chế chị Trung cướp hàng chục chỉ vàng và 8 triệu đồng tiền mặt rồi tẩu thoát.

Lực lượng cảnh sát điều tra Công an TP.Quảng Ngãi đã triển khai nhanh các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức xác minh, truy lùng đối tượng cướp. Chỉ hơn 1 tuần lần theo dấu vết, Công an TP Quảng Ngãi đã bắt được cặp tình nhân cướp táo tợn này.

Theo Văn Nam (Quảng Ngãi Online)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.